Từ chàng trai "uống trà tán tỉnh cô gái xóm" đến người chồng nhường phần cho con ăn đêm để vợ được ngủ ngon.
Ai cũng khuyên phụ nữ nên chọn chồng lớn tuổi hơn để có cuộc sống hôn nhân êm ấm. Chu Hằng Nga cũng không cố ý kén chồng lớn tuổi, nhưng duyên số đã đưa cô đến với Quang Duy, chồng hơn cô 7 tuổi. Sau vài năm yêu và hơn một năm sống chung, Nga nhận ra rằng lời khuyên ấy không sai. Duy luôn yêu thương và chiều chuộng cô. Họ quen nhau khi Nga còn là nữ sinh lớp 11, và Duy là đồng nghiệp của anh trai cô. Ban đầu, Nga không thích Duy, nhưng dần dần, tình cảm đã nảy nở.
Nga kể về ấn tượng ban đầu với chồng Duy. Trong khi Nga ít nói, Duy lại rất hoạt bát, thường xuyên trêu chọc cô và nhắn tin hỏi han. Mỗi ngày, Duy đều giúp Nga dọn hàng, khiến tình cảm giữa họ dần phát triển vượt qua mối quan hệ đồng nghiệp. Nga phát hiện Duy là người chăm chỉ và điềm đạm. Cuối cùng, Duy thổ lộ tình yêu, và Nga cũng thừa nhận tình cảm của mình. Trong suốt hai năm yêu nhau, Duy luôn chăm sóc Nga, đưa đón cô đi học bất kể thời tiết. Dù cả hai đều nóng tính, Duy luôn nhường nhịn Nga. Nga cũng nhắc đến trận cãi nhau lớn nhất, khi cô đòi chia tay vì những khác biệt giữa hai người.
Đó là lần đầu tiên Nga thấy Duy rơi nước mắt. Anh chỉ nói: "Anh chỉ yêu em!" Khoảng cách tuổi tác mang lại lợi ích nhưng cũng có bất lợi cho họ. Khi Duy muốn lập gia đình, Nga mới học xong lớp 12, khiến gia đình cô phản đối vì Nga còn trẻ và cần tiếp tục học. Tình yêu của họ phải đối mặt với sự cấm cản, tạo ra áp lực cho cả hai. Dù có lúc Nga muốn từ bỏ, nhưng tình yêu với Duy giúp cô kiên trì. Cuối cùng, họ tổ chức đám cưới vào năm 2015 và hiện đã có một bé gái đáng yêu. Nga và Duy rất hạnh phúc bên con, và Duy vẫn yêu thương, chăm sóc Nga như ngày xưa, không ngại làm những việc như nấu cơm và phơi quần áo cho vợ.
Ngày Nga mang bầu, bụng to vượt mặt, Duy luôn đuổi vợ lên phòng mỗi khi có cỗ bàn để dọn dẹp. Anh không ngại đưa vợ đi khắp nơi, dù cô ăn mặc không chỉn chu. Sau khi sinh con, cả mẹ chồng và mẹ đẻ đều không phải thức đêm trông bé, vì Duy tự dậy cho con bú và ru ngủ. Đến nay, Suti đã 9 tháng, anh vẫn chăm sóc như vậy. Về kinh tế, Duy chỉ đem tiền về cho vợ, không quan tâm đến tình hình tài chính. Nga cảm thấy may mắn vì từ khi cưới, vợ chồng chưa từng cãi vã lớn, chỉ thỉnh thoảng dỗi nhau nhưng nhanh chóng hòa lại. Duy dù lớn tuổi hơn nhưng khi ở bên nhau lại rất trẻ con.
Trong những lần có mặt cả bố mẹ chồng, chồng Nga vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô mà không ngại ngần. Vào dịp lễ, anh đưa cô đi mua sắm và thưởng thức những món ăn yêu thích như hồi mới yêu. Khi xảy ra vấn đề, anh bình tĩnh phân tích để cô hiểu rõ, không bao giờ chửi bới hay cáu gắt. Trước đây, Nga từng được khuyên nên chọn chồng lớn tuổi, nhưng cô không xác định sẽ làm như vậy. Cuối cùng, cô đến với Duy hoàn toàn nhờ duyên số và cảm thấy may mắn có một người chồng yêu thương, tôn trọng mình, cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại.


Source: https://afamily.vn/tu-anh-chang-uong-tra-gheo-gai-dau-xom-den-ong-chong-tranh-phan-cho-con-an-dem-de-vo-ngu-ngon-giac-20161010045833927.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng